QUÁ KHỨ
Khi anh ngã sẽ quên đi quá khứ
Đến Khi nào cho biết được ngày mai
Và cuộc đời sẽ chẳng còn một ai!
Hiểu tim anh để đứng lên bước tiếp...
Em có thấy những bài thơ anh viết,
Có vội vàng hay nồng ấm yêu thương
Hay chỉ là người lạ cuối con đường
Đợi một ai để một ai còn đợi?
Em có nghe những bản nhạc không lời
Khi bên anh cho trái tim loạn nhịp
Để đôi chân còn mỏi mòn đi tiếp
Đến ngày mai và khi đó yêu em!
Có câu hát trong gió khẽ êm đềm
Có bài thơ ngoài xa buồn trôi mãi
Có đôi chân trước đây không ngừng lại
Có cuộc đời sau đó mãi mộng mơ...
Tác giả: Phạm Thanh Hậu
YOU ARE READING
QUÁ KHỨ
PoetryCó câu hát trong gió khẽ êm đềm Có bài thơ ngoài xa buồn trôi mãi Có đôi chân trước đây không ngừng lại Có cuộc đời sau đó mãi mộng mơ... Tác giả: Phạm Thanh Hậu