Gió đến gió đi không để lại
Chút tình còn vương có ai hay
Mang tình vương nắng gió lại đến
Mang tình ta đi không chút vương
==========================================================
Hoa mộng say cố nhân say mem tình
Nhìn người ta hớp chén men say
Trăng khuyết chưa tàn người đi mất
Tình hết duyên xưa đã không còn
===========================================================
Thiên ngàn Thu tận ta ngồi ngắm
Thiên sơn họa tửu vẫn lưu đày
Độc mã đơn phương sầu bi oán
Nợ khúc tình ca Ta với Ta
============================================================
Hoa rơi nơi cố đô
Người về nơi chốn ấy
Có nhớ những kỷ niệm xưa cũ hay đó hay chăng ?
Hoa rơi kinh đô
Người đã xa ta rồi
Chỉ mình ta với nỗi nhớ
Bên hiên nghĩ về ai?
==============================================================
Tình ta như khúc nhạc
vang lên tận trời xanh
êm đềm như cơn gió
lướt ngang qua tình ta
================================================================
Đôi lời ngồi viết thế thôi
hay thì hãy thích, dở thì comment
đừng để im lặng quá à
mấy you không nói sao mà tui hay
để thơ cho thật là hay
thì xin các bạn góp lời sửa nhe
tới đây mị hết nói rồi
cảm ơn các chế đã đọc của em
====================================================================
trong rừng có một con chim
bay qua bay lại đậu lại cành cây
ơi kìa có bác thợ săn
đẹp trai sáu máu cuồng cuộn người mê
bước qua rừng nhỏ đang phê
gặp chú chim nhỏ thì liền lên cơn
chim kia thấy vậy ngỡ ngàng
giơ tay che mặt đang cười " HIHI"
thợ săn thấy vậy thích liền
đêm đêm sớm tối làm thịt con chim
tới đây đừng có nghĩ bậy
kẻo mị lại nói đen tối cả đầu
================================================================================
ơ kìa ơ kìa kìa có một con chim
đang bay đột nhiên nghe tiếng súng giật mình xỉu luôn
thức dậy thấy mình rửa chén lau nhà
con sò nó nói " dọn nhà tiền cho "