Yếu lòng

192 5 0
                                    

Có những khi
Ta nhìn về quá khứ
Đắng nghẹn lòng
Mắt lệ cứ tràn mi
Tự nhủ lòng thôi hãy cố quên đi
Có tiếc thương thì...
Chuyện gì cũng đã...

Có những khi
Cơm đâu hòa với lệ
Chát chua, mặn đắng
Đủ vị đời!
Thở dài...
Thương thân, tủi phận

Lại có khi
Khóc đến, cười đi
Bi hài xáo trộn
Niềm tin ta gửi trọn quá nhiều

Mà...

Lòng người khó đoán
Thế gian khó lường

Và...

Ta ngu dại
Diễn vai hề
Cho thiên hạ cười chê

Có những khi
Chắc rằng sẽ vượt qua

Mà...

Lòng ta còn yếu đuối!

Vĩnh Lạc

Úa tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ