Đầu chẳng quen sao kết đi nhớ làm gì?

6 0 0
                                    

Này ơi em có nhớ,

Buồn mình, sáng nguyệt đen.

Hay rằng em đã quên,

Tình ta, đêm trời đỏ.

Anh nhớ mãi, ôi hình bóng đó.

Thuở nghẹn ngào, còn mơi mới xuân sang.

Em, ôi cô gái nhỏ,

Anh đắm say ở cái tuổi ngang tàng.

Lỡ một nhịp.

Nhớ những đóa mai nở lúc tình vàng,

Lúc mơ màng, anh say sưa ngủ thiếp

Anh đã trao em, một chén đủ tình yêu.

Đàn ca.

Tích tịch,

Tình tang.

Em đương trả anh, một bát tràn nước mắt.

Thơ thẩn một đêm.

Bỗng trời rạng sáng.

Anh trào dâng,

Nhúng tim mình trong nước mắt.

Em khóc róng,

Buông cõi lòng ngoài hồ khơi.

Em, em, tình yêu của tôi ơi.

Anh nhớ em trong một đêm chiều chếnh choáng.

Tim anh rụn rời,

Lòng anh vỡ nát.

Tích tịch tình tang.

***

Bài thơ đầu tay của tôi năm 2021.

Lạ lùng thật đấy...

Vần thơ trong đôi mắt emWhere stories live. Discover now