Phần Không Tên 5

1 0 0
                                    

        Vong Xuyên nước chảy vô tình
Tình duyên nay cũng lạc vào dòng sông
        Bỉ ngạn hoa nở lá tàn
Ngàn năm nay cũng một màu máu tươi
      Nại Hà cầu phủ rêu phong
Duyên phận nay cũng phần đời bạch thiên
       Mạnh Bà đầu tóc như tiên
Một tay múc bát một tay tiếp hồn
     Tam Sinh in dấu chân người
Ghi tên tình ái đợi người trăm năm
      Bên cầu cố nhân trông mong
Đợi chờ người cũ lại nôn tấm lòng
     Nay người giờ chẳng thấy đâu
Luân hồi nay cũng chẳng nào luân phiên...........  

Nhạc Thi ViệnWhere stories live. Discover now