Ái hận hồng trần nan vấn thiên,
Túy tửu triền miên nhân bất ngộ
Phật lộ vô biên,dĩ phục cố
Nhất khuynh tích tố,nhĩ lãnh tâm
Lâm biệt,thùy lạc lệ triêm khâm?"
===Lữ Nhan===
(Trân Phạm)Dịch nghĩa
Yêu hận chốn hồng trần khó hỏi trời
Kẻ say ở đời triền miên không tỉnh
Phật lộ mênh mông thỉnh người đừng nhìn lại
Dốc hết chân tình,tâm người vẫn lãnh
Khoảnh khắc li biệt,lệ rơi thắm đẫm vạc áo ai?
ESTÀS LLEGINT
Thơ Cổ Phong
PoesiaTác giả:Lữ Nhan(fanyuzhen) fb:Trân Phạm Ai lấy đi xin cmt xin ý kiến tác giả,ghi rõ nguồn === Có những thứ mà ngôn từ cũng không thể nào diễn đạt trôi chảy chi bằng vay mượn chút ưu sầu thả hồn vào những vần thơ ta trả cho đời những cảm xúc bất tận...