Nếu ngày mai tôi chết

2 0 0
                                    

Nếu ngày mai tôi chết

Mặt trời vẫn sẽ mọc

Nước ngày càng thêm nhiều

Vẫn có những áng mây

Đất sẽ vẫn khô cằn

Và cây vẫn đâm chồi


Nếu ngày mai tôi chết

Điểm thấp cao, đề thi

Vẫn sẽ tồn tại đó

Trường học vẫn sẽ mở

Bài giảng khi gián đoạn

Bảng xanh vẫn được xóa

Và bàn ghế vẫn đó

Chỉ thay đổi con người

Nhưng không phải là tôi


Nếu ngày mai tôi chết

Chẳng có gì đổi thay

May ra có vài giọt tiếc thương

Nhưng chẳng gì là thật

Cũng chẳng gì là giả

Vài người quen biết nọ

Sẽ chia sẻ tiếc thương

Hai tư giờ trôi qua

Là trôi vào dĩ vãng


Nếu ngày mai tôi chết

Việc phần tôi người khác

Chẳng mất đâu mà lo

Sợ đông lại sợ tây

Hóa ra là hư ảo

Than thở việc mỗi ngày

Về môi trường về khí

Khói bụi cùng thời gian

Tiếng ồn hòa tiếng hét

Dấu đỏ còn trên lịch

Lương nhiều hay lương ít

Đồng nghiệp sếp trưởng ban

Áp lực nỗi giận dữ

Bất lực và cố gắng

Bỗng chẳng còn đáng sợ

Tất thảy chẳng quan trọng

Vì chẳng còn liên quan


Nếu ngày mai tôi chết

Bệnh tật hay tù tội

Có chăng cũng chỉ là

Chuyện gió thoảng mây bay

Đau đớn cùng buồn tủi

Trong một sắc na qua

Nghe thấy chạm nghĩ cảm

Điếc câm vô hình động

"À thằng kia thế này!"

"À nhỏ này thế đó!"

"Để tôi kể bà nghe,

Tôi biết về nhà đó ..."


Nếu ngày mai tôi chếtDove le storie prendono vita. Scoprilo ora