Tôi đắm mình trong cơn mưa mùa hạ
Ánh hoàng hôn bập bùng nơi chân trời
Chiếc áo đen nay nhuốm màu mưa lạnh
Ngọn lửa đỏ giờ chỉ là màn đêm.

Chiếc ô nhỏ nằm cô đơn một góc
Mái tóc đen lấp lánh những hạt mưa
Tấm lưng trắng lạnh buốt sau lớp vải
Đôi mắt khép mong một giấc ngủ yên.

Thời gian trôi tựa như cả thế kỉ
Bầu trời kia đã không còn nước mắt
Ánh trăng sáng chiếu qua màn đêm tối
Bên tai không còn tiếng gió hòa cùng mưa
Cũng chỉ cái lạnh lưu lại nơi chốn này
Chợt cảm thấy bỗng có chút cô đơn
Mưa đi rồi tôi cũng không còn bạn
Để giãi bày những tâm sự cuộc đời.

Zio

___________________

Bài thơ trên được viết ra vì tôi rảnh đời.-.
  • JoinedAugust 10, 2019



Last Message
Argento_Topazio Argento_Topazio Jun 26, 2021 01:06PM
Argento, mọi người gọi con nhóc là đứa con của thời gian.Nó là kẻ song hànhBuông tha cho quá khứ, tự giải thoát cho bản thân mìnhHaySẽ mãi chìm sâu trong những lỗi lầm đã qua chỉ để lại đau khổ v...
View all Conversations

42 Reading Lists