Minh Hạ
Chỉ là thương cái cách người đi cạnh bên những lúc dẫu ta chẳng cần, giữ nhau một khoảng vừa đủ thương đủ nhớ
Thương một vòng tay hồn nhiên không nặng lòng phải duyên hay phải nợ
Cứ bình yên vậy thôi...
Chỉ là thương những dịu dàng dành riêng, không giống bất kỳ ai khác trong đời
những ngại ngần đôi lúc trẻ con, những ân cần lắm khi rất khẽ
thương con nắng đầu ngày nhắc về ánh mắt nào lặng lẽ
sưởi lòng tựa ban mai...
Chỉ là thương khoảnh khắc bàn tay vụng về nắm lấy một bàn tay
ngây ngô siết chặt, rồi buông lơi, vờ như vô tình hay vội vã
thương tiếng hát tiếng cười theo gió bay rộn rã
thơm hương tình trong veo...
Chỉ là thương những lúc đưa nhau về, khuất tầm mắt rồi còn mãi trông theo
như sợ mới đó mà xa, những đã qua sẽ trở thành không thật
thương một tin nhắn vội vàng len giữa dòng ngày tất bật
nhắc mấy lời giản đơn...
Chỉ là thương hết thảy những trao gửi một cách biết ơn
nhưng không đòi hỏi bất cứ điều gì vẫn còn thuộc về tháng ngày phía trước
thương như con sóng xô bờ, như cỏ đón mưa, như cuối chiều gió ngược
tìm thấy một lối về...
Chỉ là thương chút niềm tin vừa lớn trong nhau, chẳng ràng buộc hẹn thề
cũng chẳng mong sẽ gọi tên là tình yêu hay một điều lớn lao nào khác
chỉ thương vì ta cần nhau ngay lúc này, chứ chẳng phải một ai khác
thì thương vậy thôi!
  • JoinedMay 7, 2016


Following


Story by Minh Hạ
Truyện Ngắn by Minhha_
Truyện Ngắn
Thanks for reading!