thơ vụn vặt

499 50 1
                                    

#1
người ươm trong mắt vài vệt nắng
gieo xuống lòng tôi những ấm nồng
rải rác yêu thương trong gió lộng
một chút tương tư thoáng động lòng.

200409
23:34 pm

#2
hãy đưa tôi về một mùa hạ cũ
nơi ve sầu ru ngủ những chiêm bao.

210615

#3
tình sẽ chết vào một chiều lặng gió
khi người về bỏ đó những chiêm bao
tình đã trao trên dòng thư để ngỏ
giấy ngả vàng và rỏ máu đớn đau.

tình quên đi trong những cánh hoa màu
ai nhặt nắng nhẹ cài lên mái tóc
là sương rơi trên đầu cành cỏ mọc
hay sầu buồn chảy dọc xuống bờ mi?

có ai đi qua những tình vỡ nát,
có ai về nhặt hộ xác tình tôi?

210615
01:56 am

#4
tôi nợ người một mùa hạ đỏ
mùa thời gian đứng đó không trôi
cuộn tơ tình rối tung không cởi
bỏ bên thềm nắng nhạt chơi vơi...

210419
17:23 pm

Note: những đoạn thơ này ra đời trước khi thực sự nghiêm túc viết backstory cho Vũ và Duy, nói backstory là thành phẩm chắp ghép từ mấy đoạn thơ này cũng không sai lắm.

Bốn Mùa HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ