CƠN BÃO ĐI QUA

77 7 0
                                    


Bão qua rồi cây đổ, tán ngả nghiêng
Ở quê nhà vẫn bình yên cả chứ?
Gió giật hoài thét gào trong giấc ngủ
Bão qua rồi để lại những tan hoang...

Bão qua rồi vẫn vẳng tiếng thở than
Còn gió lạnh, còn những làn mưa lạnh
Còn tiếng khóc, người đi, người cô quạnh
Cơn bão lòng vẫn chưa tạnh, chưa qua...

Mặt trời lên cơn bão đã đi xa
Nhưng vạn vật bỗng chốc đà tan tác
Nỗi đau còn, lòng ai sầu man mác
Giọt mưa rơi, rơi lạc dưới mi buồn...

Mưa ngoài trời, mưa lòng cũng trào tuôn
Biết mưa nào là ngọn nguồn đau đớn?
Bão đã qua hay vẫn đang dần lớn?
Tiếng nỉ non chìm nghỉm giữa đêm dài...

_Cỏ Dại, 29/07/2016_

Ps: Quê mình ở Nam Định thiệt hại sau bão lớn quá, bao người dân không còn gì sau bão, đau thương bao giờ mới hết được đây :(

Gánh thơ giữa chợ đờiWhere stories live. Discover now