Lyrics by Khải Thy & Reii
Vầng trăng rọi sáng trong lòng em hình bóng ai kia đậm sâu
Chôn giấu bao đau thương trong lòng, ở dưới tán cây ngày xưa
Cành hoa dại kia như nhận ra những đắng cay hằn sâu
Mà cớ sao riêng mình em khóc
Cô đơn với dòng lệ đắng
Nhớ thương người, chỉ mình anh thôi
Người mà đã cho em đau thương
Trái tim nhiều lần thổn thức, gào thét mãi mỗi tên người thôi
Em yêu người, chỉ mình anh thôi
Dù rằng biết chẳng thể buông tay
Nhìn anh bước ra đi
Lệ tuôn khóe mi cay Nhưng chẳng thể níu kéo
Tay anh
Vạt áo người mang theo mùi hương
Nhờ gió gửi trao về em
Em đớn đau giữ lại buốt giá
Quay đi, với dòng lệ đắng
Nhớ thương người, chỉ mình anh thôi
Người mà đã cho em đau thương
Trái tim nhiều lần thổn thức, gào thét mãi mỗi tên người thôi
Em yêu người, chỉ mình anh thôi
Dù rằng biết chẳng thể buông tay
Nhìn anh bước ra đi
Lệ tuôn khóe mi cay
Nhưng chẳng thể níu kéo
Tay anh
Trên đời này chỉ riêng anh
Người luôn hằn sâu ký ức và tổn thương...
Nhớ thương người, chỉ mình anh thôi
Người mà đã cho em đau thương
Trái tim nhiều lần thổn thức, gào thét mãi chỉ mỗi tên anh
Em yêu người, chỉ mình anh thôi
Dù rằng biết chẳng thể buông tay
Nhìn anh bước ra đi
Lệ tuôn khóe mi cay
Nhưng chẳng thể níu kéo
Tay anh...
YOU ARE READING
Sưu Tầm Bài Hát Cover Lời Việt Tổng Hợp (QUYỂN 2)
PoetryAi muốn bài cover nào nói Cannas nhé! Cannas sẽ tìm cho, nếu không có thì Cannas viết cho nhé!!! Mượn lời cover nhớ ghi cre đầy đủ... Ủng hộ Cannas!! Thanks