VÔ THƯỜNG (bài thơ hai cách đọc)

150 4 3
                                    


xuôi:
Xanh biếc, chợt tàn, chợt tốt tươi
Cỏ cây, muôn vật, phận duyên, người
Thành xen bại đó, mừng xen tủi
Rủi lẫn may kia, khóc lẫn cười
Sanh tử trải rồi qua được mất
Hợp tan từng nếm đã đầy vơi
Đành thôi thế vậy buông tình mộng
Danh ảo, lánh đời, để thảnh thơi

ngược:
Thơi thảnh để đời, lánh ảo danh
Mộng tình buông vậy, thế thôi đành
Vơi đầy đã nếm từng tan hợp
Mất được qua rồi trải tử sanh
Cười lẫn khóc kia, may lẫn rủi
Tủi xen mừng đó, bại xen thành
Người, duyên, phận, vật, muôn cây cỏ
Tươi tốt, chợt tàn, chợt biếc xanh.

_Cỏ Dại, 18/09/2016_

Cát BụiWhere stories live. Discover now