VẬY LÀ MÙA XUÂN LẠI TỚI

28 2 0
                                    


Vậy là mùa xuân lại tới
Gieo mầm non mới xanh tươi
Vậy là một năm qua vội
Đón xuân, ai khóc, ai cười?

Thời gian hằn lên tóc biếc
Mẹ cha bạc nửa mái đầu
Thời gian trôi trong luyến tiếc
Những ngày xưa cũ về đâu?

Hôm qua có người nhắm mắt
Phải chăng đã hết nợ đời?
Mà sao lòng đau quặn thắt
Chia ly, hỏi có ai vui?

Xuân về cây thay lộc mới
Lá vàng xưa rụng về nguồn
Vòng quay không hề chờ đợi
Để xuân chợt thấy đượm buồn

Có ai tìm trong ký ức
Góp gom từng mảnh ngày qua
Xuân về, có còn háo hức
Như thời thơ bé thật xa...

Cứ hoài đi trong mải miết
Bụi đời phủ nặng trên vai
Chợt vui, chợt buồn da diết
Hỏi ai, còn có đợi ai?
_Cỏ Dại_

Cát BụiWhere stories live. Discover now