THỨ CỦA ĐẤT TRỜI - ĐEM TRẢ HƯ VÔ

23 1 0
                                    

Bầu trời ấy vẫn trong veo đến lạ
Gió ngân nga, mây trắng lững lờ trôi
Nắng mai kia vẫn tươi sáng rạng ngời
Ta muốn giữ, riêng mình, ta muốn giữ...
Nhưng nắng chiếu muôn nơi, sức mình không gom đủ
Và gió mây bay muôn ngả muôn đời
Ta nhỏ nhoi vô định giữa đất trời
Một cá thể như bao sinh vật khác...
Ích kỷ là lầm lạc
Buông bỏ sẽ vô vi
Ta lặng yên nghe gió hát thầm thì
Nhìn mây bay và nắng vàng khắp chốn
Trở về nơi một mình yên ổn
Thứ của đất trời
Đem trả hư vô...

_Cỏ Dại, 22/1/2018_  

Cát BụiWhere stories live. Discover now