Lạc...

55 0 0
                                    


Dế khóc hay cười - một thời cô gái hỏi
Đến bây giờ dế là dế mà thôi
Gánh thơ năm nào giờ gãy... để thơ rơi
Chẳng còn buồn - vui, phải chăng đời bình lặng?
Rồi mưa, nắng cũng chỉ là mưa, nắng
Rồi lòng đêm chẳng chở nặng niềm đau
Rồi chẳng cô đơn, nhung nhớ, âu sầu
Là "vô vi" hay chỉ là "từ bỏ"?
Hay để quên cảm xúc miền xa đó?
Chẳng thể bùng lên tàn lửa nhỏ trong tim
Cứ ngỡ vô vi bao năm vẫn kiếm tìm...
Mà có lẽ chẳng bình yên như thế...
Lại lạc đường giữa một vùng dâu bể
Lại trăn trở đi tìm đúng nghĩa của vô vi
Cô gái của ngày xưa lạc lại tuổi xuân thì...
Lạc cả gánh thơ say, lạc yêu thương một thuở...  

Cát BụiWhere stories live. Discover now