Sương đêm rơi nhè nhẹ
Chạm khẽ cánh hoa mềm
Hoa mỉm cười khép cánh
Ôm lấy giọt sương đêm.
Ngày mới, mặt trời lên
Hoa vươn mình tung cánh.
Sương thoáng trông mỏng mảnh
Tan biến vào hư không.
Hoa có vô tình không
Làm sương tan vào nắng?
Hay sương tình chẳng nặng
Tan không nói một lời...
Em vô tình đánh rơi
Tình mình nhiều dang dở.
Anh vô tình bỏ lỡ
Chút đắng ngọt trên môi...
Vô tình hay vô tình?
8/7/2020
DU LIEST GERADE
Thơ Thơ Thẩn Thẩn
PoesieGửi vào trang vở Một chút nỗi niềm. Để bao mong nhớ Hóa những vần thơ