Tôi muốn trao em khoảng trời gió lặng,
Mây nhẹ trôi và nắng ấm trên đầu.
Em nhắm mắt bình yên trên trảng cỏ,
Hoa ngọt ngào cho giấc ngủ thêm sâu.
Em sẽ ngủ một giấc ngủ thật lâu
Và sẽ mơ về một nơi thật đẹp.
Nơi người ta thương yêu đều trọn vẹn
Không oán hờn, không ganh ghét gì nhau.
Và em ơi, tôi xin chúc đôi câu
Nơi phương xa mong em đừng hờn trách
Những sai lầm người ta từng áp đặt
Lên vai em... Mong em sẽ buông dần.
10/4/2022
Viết cho những trái tim nguội lạnh cần hơi ấm yêu thương.
![](https://img.wattpad.com/cover/264299093-288-k206641.jpg)
YOU ARE READING
Thơ Thơ Thẩn Thẩn
PoetryGửi vào trang vở Một chút nỗi niềm. Để bao mong nhớ Hóa những vần thơ