Chuyện rằng ngài Phước Tuy công
Có nàng phủ thiếp thuộc dòng danh gia
Đôi lần chạm mặt gọi là...
"Nguyệt tơ se chỉ cho ta gặp nàng".
Đầu môi thiếp thiếp chàng chàng
Vạn tình trong mắt, lòng ngàn tơ vương.Ngỡ rằng người sẽ hoài thương
Nào hay tơ nguyệt giữa đường đứt dây.
Nhớ người nhớ thuở thơ ngây
Nhớ thời nồng ấm, nhớ ngày sắt son.
Chợt buồn hai chữ cháu con
Cháu thời cháu mượn, con thời con nuôi."Phi tần" chỉ có danh thôi
Phòng không gối chiếc đơn côi cả đời...13/5/2021
Viết nhân ngày thương Lệ Thiên Anh Hoàng hậu - chính thê vua Tự Đức.
![](https://img.wattpad.com/cover/264299093-288-k206641.jpg)
YOU ARE READING
Thơ Thơ Thẩn Thẩn
PoetryGửi vào trang vở Một chút nỗi niềm. Để bao mong nhớ Hóa những vần thơ