Và hôm nay em đã được tự do
Đến mây ngàn, rừng sâu hay thảm cỏ.
Xác thân em sẽ tan theo làn gió
Gửi linh hồn bay đến chốn thiên thu...
Một chiều mưa ngày 1.8.2022
"Gửi Mướp,
Hai xin lỗi nếu như những lời hai nhắc về em khiến cho em không đi được, nhưng hai không thể thôi buồn khi trong lòng cứ hoài nghĩ về em. Mỗi lần nhớ những lúc em nhõng nhẽo mè nheo đòi hai vỗ về, hay những lần hai buồn và em đến dỗ dành hai, thì hai lại chực rơi nước mắt.
Xin lỗi em."
YOU ARE READING
Thơ Thơ Thẩn Thẩn
PoetryGửi vào trang vở Một chút nỗi niềm. Để bao mong nhớ Hóa những vần thơ