Chu

29 4 0
                                    

Tấu khúc tì bà tiễn quân hành, tóc tơ quấn chặt triền núi xanh, đợi người xa xứ tung bụi vó, gió đâu thổi tắt nến sau mành...

Gào thét sa trường quân chẳng đổ, ngơ ngẩn gương đồng kẻ rũ mi. Tiếng ai ngâm dở Kinh thi, đò ai đưa lối biệt ly muôn trùng? Đất trời một mảnh mông lung, sênh ca từng ước mịt mùng viển vông.

Ngỡ ngàng trăm núi ngàn sông, yên hoa cạn giấc tang bồng nước non, dạ này riêng những sắt son, hiềm trời vào mắt chỉ con con tình...

Tỉnh giấc lòng hốt hoảng, lưới trời chẳng mắc sao, trăng câu hình lưỡi hái, cắt duyên vỡ tan tành.

Trận tiền chẳng truy điệu, hậu phương hát câu hồn. Quan san về chốn cũ, trường đình vắng bóng trông.

Ngỡ ngàng trăm núi ngàn sông, yên hoa cạn giấc tang bồng nước non.

Thực mộngWhere stories live. Discover now